Phố Buồn
Phố buồn những đêm không trăng
Niềm riêng cất tiếng gọi thầm
Mùa nghiêng trên từng chiếc lá
Trả lời là gió bâng khuâng
Muốn về bước qua sông Ngân
Tìm nhau dù chỉ một lần
Mắt nhìn thật sâu trong mắt
Nghe lòng dậy sóng ái ân
Nhớ người, ngắm sao trong đêm
Mà thương ngày tháng êm đềm
Tại mình làm ngôi sao lạc
Nên rồi tình chẳng vẹn nguyên
Phố buồn, gởi câu thăm nhau
Dường như nét bút úa màu
Thơ vẫn nằm yên trên giấy
Sao oằn mình những chiêm bao
Hết rồi, cánh hoa hôm xưa
Tàn phai nay đã mấy mùa
Một thoáng dư hương còn đọng
Cho lòng lất phất bụi mưa...
031505