trăm sự tại em thôi

trăm sự muộn phiền lỗi tại em
tại em muốn gió thổi qua đêm
qua đêm sáng đợi bình minh đến
muốn gió nhẹ nhàng âu yếm thêm

trăm sự quay cuồng do trái tim
trái tim nhịp đập xuống chừng im
chừng im em sợ tình ngưng thở
sầu khổ nhói đau ép nhớ chìm

trăm sự không nhiều khi biết yêu
biết yêu trên bến đợi đò chiều
đò chiều nước cuốn theo con sóng
con sóng ngược dòng xa bến yêu

trăm sự tại vì một sợi tơ
sợi tơ cứa đứt những lời thơ
lời thơ buốt xót , ơi ...buồn qúa
buồn đến bao giờ thôi ước mơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả