Những Gì Viết Ở Trang Thơ

Gặp em ta bẻ chữ tình
Làm đôi rồi dặn đừng tin bao giờ
Những gì viết ở trang thơ
Cũng như hư ảo mộng mơ cuối trời

Thơ không như thực ngoài đời
Cung tơ ngang trái ai người hữu duyên
Những gì ai viết buồn tênh
Ngôn từ ai oán đọc thêm buốt lòng

Tưởng chừng như ngọn gió đông
Thổi đi tan tác vườn hồng đắm say
Tạ từ một giấc trang đài
Nơi đây chia cắt khỏi ai muộn phiền

Những gì viết tặng bạn hiền
Theo dần năm tháng về miền phù du
Những gì viết ở trang thư
Lẫn trong cát bụi nhẹ nhàng nhạt phai

Những gì ta viết tặng ai
Sẽ không có chuyện trao tay hai lần
Những gì thơ khắc tặng nàng
Chữ nghiêng mực tím riêng nàng đứng tên.

Andy Nguyen March 15, 2005





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả