trăn trở
thao thức cả đêm chỉ một người
một lần say đắm một người thôi
đêm nay trăn trở, ngàn đêm nữa
khi thiếu bóng ai hoang lan.h người
trăn trở cả đêm chỉ một tình
một tình ấp ủ bởi người xinh
hôm nay yêu đắm, ngàn hôm nữa
lúc vắng tiếng ai, chạnh nỗi tình
trăn trở cả đêm một bóng hình
một tình lấp lánh ánh thủy tinh
như liêu trai đến, hoàng hôn tắt
sưởi ấm môi ai^, trỉu nắng tình
cả đời trăn trở mối tinh mơ ?
mối tình âm ỉ tư. bao giờ ?
gâp ghềnh như quãng đường cô quạnh ?
như áng sương mờ khuấy giấc mơ ?
trăn trở miệt mài đắm trong mơ
cả đêm xao xuyen bởi vần thơ
a’nh trăng soi nhẹ qua thanh cửa
như ươ’p cuộc tinh lộng ươ’c mơ
16/3/2005