Tiếng Lòng

Sầu dâng tràn ngập tâm tư
Nhớ thương gậm nhấm nát nhừ con tim
Hoang vu mộng ảo đi tìm
Chốn xưa quạnh vắng, lặng im tiếng người
Lối mòn ghi dấu chân đời
Cô đơn hạt sỏi, lạc loài bước chân
Chợt nghe một thoáng bâng khuâng
Hoa hồng biếng nở, nhạt dần sắc hương
Ngậm ngùi thay, chữ vô thường !
Buồn dâng đáy mắt, lệ vương mi mờ
Trần ai, nhện bám giăng tơ
Vương câu hoài niệm, bơ vơ cảnh đời
Chập chờn vào giấc đơn côi
Hòa trong hơi thở ngọt lời ái ân
Kéo sầu thơ kết, tình đan
Tiếng lòng thổn thức đêm tàn ai hay ?!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả