TÌNH XA...XA MÃI
Tôi biết trong tôi một nỗi buồn
Đêm về lắng đọng những sầu vương
Lòng đau héo hắt khơi niềm nhớ
Một thuở xa rồi vẫn luyến thương
Lệ đẫm bao đêm chẳng cạn nguồn
Tình xa ..xa mãi chẳng keo sơn
Tìm đâu bóng dáng người mơ ước
Khắc khoải trong tim sự tủi hờn
Tri kỷ,tri âm cũng nhạt mờ
Dạ buồn thâm tím cả trang thơ
Lênh đênh nỗi nhớ hoà sương gió
Phủ ấm tâm hồn trong giấc mơ
Chẳng biết người xa có nhớ thầm
Lung linh trong gió một dư âm
Mà sao lòng xót hồn xao xuyến
Tình đến... tình đi chẳng tịnh tâm
Có phải tình xa nên lỗi thề
Nhạt mờ kỷ niệm lẫn đam mê
Thì thôi chớ trách đời xa cách
Để mãi cho lòng lắm tái tê