Lăn -

Ta lăn vào tủ sách
Con mọt nằm chơi không
Lặng yên từng nếp gấp
Cho đời tìm ngả lưng

Ta lăn vào cửa bếp
Nhớ mẹ khi thổi cơm
Niềm vui thơm hạt gạo
Hạnh phúc khi ấm lòng

Ta lăn vào cuộc sống
Bằng hai bàn tay không
Hư vô và định luợng
Chạy theo ta vòng vòng

Ta lăn niềm thủy động
Từ kiếp nguời nhỏ nhoi
Ta ngoi lên thời cuộc
Ta lặn xuống dòng trôi

Ta lăn mình như gió
Sông núi vây chập chùng
Từng lối quen, dốc lạ
Đợi một nguời tình chung

Ta lăn tròn duyên nợ
Em bên kia nguồn thuơng
Ta bên này lầm lỡ
Buồn như nuớc sông Tuơng

Ta lăn trầm nỗi nhớ
Yêu em đến mơ hồ
Tay em như ngón ngữ
Dáng em như một bài thơ ./.


Mar.16.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả