Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thơ Tôi II


Thơ tôi nghiêng ngả bởi khổ đau
Chữ nghĩa trong tôi cứ rạt rào
Cứ như lệ đổ tuôn lên giấy
Khóc đời trêu cợt bởi vì đâu

Thơ tôi in đậm nét cô đơn
Rời rạc trong tôi những muộn phiền
Thơ tôi lạc lõng trong trời nhớ
Những tiếng thở dài xe thắt thêm

Thơ tôi lạc điệu chẳng vần câu
Chỉ biết chở chuyên những nguyện cầu
Đêm thâu khắc khoải trăn trở mãi
Xin trời thanh tịnh một lòng đau...




3/16/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả