Như Đã Rời Xa
Xuân vẫn đó hay rời xa phố nhỏ
bóng hoàng hôn thôi đã tắt sau đồi
còn lại đây một mảnh hồn đơn côi
sầu tê tái giữa nẻo đời ngang trái
Tình vẫn đó hay rời xa mãi mãi
bỏ lại em bên lối mộng mong chờ
bỏ lại đây một nỗi buồn hoang sơ
giòng lệ chảy ngược về tim chua xót
Tình còn không ? Hay tình như cơn lốc
xoáy vào hồn rồi cuồn cuộn trôi xa
ngỡ cận kề mà đôi ngả phân chia
ai đoán được nắng mưa mà ngờ trước
Người vẫn đó hay rời xa rất thực
tiếng tình yêu thôi hết mộng âm thừa
lời hẹn xưa lặng thầm giấu trong mưa
sau màn lệ nhạt nhoà tình xa vắng
15.03.2005 ___________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...