Thao Thức
Đêm nay trăng sáng bên thềm cũ
Rũ bóng cô liêu úa sợi vàng
Thao thức đoá Quỳnh khe khẽ nụ
Chao ôi! chưa nở vội phai tàn
Hương đã nhạt rồi em hỡi em!
Trái sầu nứt rạn nhói buồng tim
Lặng nghe tiếng vỡ len trong gió
Rụng chữ yêu đương thấu nỗi niềm
Tình đã cạn rồi mơ vẫn mơ!
chăn đơn gối chiếc lạnh trơ vơ
Mộng dài, đêm ngỡ dài hơn mộng
Trăn trở canh thâu giấc hững hờ
Người đã đi rồi ta với ta!
Hận lòng sa ngã ý không xa
Bút cùn mực cạn nhàu trang giấy
Còn đọng đâu đây nét ngọc ngà
03/16/2005