Sợi tóc rối

Sợi tóc rối buồn còn vương trên mái
Lược gương ơi ! sao hờ hững nửa vời
Mờ nhân ảnh gương không còn rõ bóng
Mới hay rằng nhan sắc đã phai phôi

Cài bím tóc tay rung đường rẽ lạ
Giấc mơ xưa dừng lại giữa những dòng ...
Trời đang xuân sao lạnh luồn khe tóc
Hạ về chưa ? xin chút nắng hanh vàng

Trường em học, viết bài nào có điểm
Lời văn em, pha lẫn sợi tóc buồn
Học đường đời em pha đầy nước mắt
Học nhà trường trí tuệ em ngu ngơ

Giả làm quên cho qua hết thời giờ
Đem nỗi lòng dấu kín tận hoang sơ
Tội tình chi !giấy trắng trống thờ ơ
Sợi tóc buồn rụng xuống trải trang thơ

Rơi ngần ngại sợi tóc buông xuôi ngược
Lược bâng khuâng không suôn ngọn song hành
Thôi cũng đành : tóc rối sợi mong manh
Học đường đời muôn chữ vẫn không thành ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả