NHỦ THẦM ...
Nào phải riêng anh luống đợi chờ
Mà em mãi nhớ phút ban sơ
Để trong khoảng cách xa vời vợi
Mộng ước chợt tàn tựa giấc mơ .
Cánh gió mang đi tự chốn này
Bao niềm thương nhớ đọng đêm nay
Bên anh vui lại giờ tao ngộ
Chuốc chén men cay nghĩa thắm đầy .
Cách biệt sầu giăng anh biết không ?
Nụ xuân tình ái úa trong lòng
Ngoài kia mây xám còn che phủ
Ôi , lạnh vô cùng ngọn gió Đông !
Thờ thẫn nhìn theo hoa tuyết bay
Cô đơn tràn ngập buốt vai gầy
Nhủ thầm phương đó anh còn đợi
Cho ấm hồn nhau những tháng ngày ...