Ảo ảnh

Đã quá xa rồi những bước chân
Tóc em từng sợi rụng vai buồn
Hôm xưa từ biệt nghe ray rức
Hôm nầy nhung nhớ thấy bâng khuâng

Tóc em dài ngắng bay trong gió
Lẫn lộn vui buồn khó mờ phai
Thua cuộc hôm nao đành bỏ ngõ
Tơ nhện giăng đầy kỷ niệm say

Buồn đong lên mắt lá thu bay
Dối gian trần thế như giọt nắng
Tan biến theo nhanh cuối chân ngày
Ảo ảnh như là cơn gió lay

Tà áo đem phơi có hình hài
Tóc em từng sợi vương theo vãi
Giũ sạch phong sương tóc vẫn hoài
" Quán Vắng biên thuỳ" trông ngóng ai ! ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả