Thơ Em
Thơ em có từ khi vừa biết khóc
Để trong lòng từ lúc mới ê a
Gom nỗi niềm bằng ánh mắt buồn xa
Chữ em viết bằng lệ nhoà trên khoé
Ai có hiễu dùm thâm tình nhỏ bé
Thèm yêu thương vòng tay Mẹ trên đời
Lời thủ thĩ chỉ là cùng cây lá
Pha sắc trời xé gió gởi tâm linh
Gọi tìm Cha trong thổn thức u minh
Tưởng bóng Mẹ qua hình hài chim nhạn
Trong cuộc sống có quá nhiều vấn nạn
Lệ chan hoà mãi miết tựa biển sâu
Cố nén lòng thơ viết chẳng thành câu !...
Bởi vần điệu không mượt mà rõ nét
Thơ em viết từ nỗi đau nhiều vết
Những dập dồn cùng kiệt ngõ thê lương
Trong cuộc đời mưa gió cứ mãi tuôn
Con chim nhỏ đôi cánh mềm chấp chới
Vừa chớm bay bão tuyết đã đến rồi
Nên thơ viết cứ bàng hoàng thiếu nét ...