Nắng chiều
nắng chiều còn vướng nhẹ trên vai
nắng đượm bờ mi không đổi thay
nghiêng nghiêng làn gió đùa bên tóc
mắt thẳm buồn mơ lệ ngấn nhiều
mây vẫn trôi đi theo tháng ngày
em không buồn nghĩ đến ngày mai
chôn vùi dĩ vãng trong ký ức
kỷ niệm ưu sầu chẳng phôi phai
em đến thăm anh nắng đã vàng
mỉm cười hôn nhẹ mắt miên man
"anh đi vẫ n nhớ ngươi em nhỏ,
mòn mỏi đợi chờ đến thu sang"
em đã đi rồi, nắng đã phai
lãng quên lệ ướt quãng đường dài
mắt em che dấu lòng kiệt sức
chỉ thấy hương tinh vẫn đắng cay
lãng mạn dòng thơ rớt bên hiên
tình xưa mãi nhớ mặc ưu phiền
"anh ơi em nhớ tình anh lắm
như bến ngày xưa vẫn nhớ thuyền"
26/8/2002