SaiGon Chưa Biết Thuơ? CaLi

Sài Gòn có nhớ Mỹ Tho không ?
Có nhớ thì xin chút nắng hồng
Để sưởi dùm em đôi má đo?
Nhớ ngứời trong vắt cõi hư không..

Sài Gòn có nhớ Sóc Trăng xưa ?
Nhớ quá bầy dơi dưới nóc chùa
Những buổi chiều về bay thẳng tắp
Đi tìm chân lý sợ đang chua .

Sài Gòn chưa biết thuơ? CaLi
Nhớ quá người ơi những buổi thi
Áo trắng nhưng lòng đang thật xám
Tương lai còn mất những phen nì..

Sài Gòn còn nhớ nữa gì không ?
Đâu chỉ riêng em má hết hồng
Từ buổi xa trường tan mộng ước
Tình theo vận nước cũng lưu vong..


19-07-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả