Bài Thơ cho Mẹ
Bài thơ nầy! con viết lúc chào đời
Viết từ ngày con vắng Mẹ trên nôi
Viết từ khi con khóc với nụ cười
Viết từ khi khăn trắng lúc chia phôi (!...?)
Từ xa Mẹ tuổi đời con chưa biết
Mẹ ra đi cho tình thương cách biệt
Con ở lại như một vầng trăng khuyết
Chờ mùa qua le lói chút ảo huyền
Xin cho được một lần con tha thiết
Đợi Mẹ về như chưa có tiễn đưa
Bao nhiêu năm cố quên mình thuở trước
Thuở vào đời không có Mẹ thương yêu
Bài thơ nầy con viết với những chiều
Mong vô tận trong tim ngàn thác lũ
Viết về Mẹ, nhưng ký ức còn chưa đũ
Mẹ ra sao??? nhân ảnh chẳng thành hình !
Chiếc nôi đời bé nhỏ giữa tâm linh
Chuỗi ngày xanh con thiếu vắng ân tình
Đêm trăng rằm con nhìn như vẫn khuyết
Bởi Mẹ là ai??? con nào đâu có biết !
Bài thơ nầy con viết để cầu xin...
Nơi nào đó...Mầu nhiệm xin hiển linh
Cho con được một lần nhìn thấy Mẹ
Dù trên đời, hay chỉ ở u minh...!