Nguyễn Minh Châu
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mới hôm qua


Hôm qua vừa mới tuổi đôi mươi

Mơn trớn thời gian, giỡn với đời

Đùa cợt tình yêu, vui suốt sáng,

Không màng tiếc nuối tháng năm trôi


Bao nhiêu dự định còn lơ lửng

Bấy nhieu hy vọng thoáng mây qua

Lãng đãng miệt mài tìm phương hướng

Ngước Mắt trông sao dạ xót xa



Hôm qua vừa mới tuổi đôi mươi

Hoang phí thờí gian , tưởng giữ đời

Nắm niú tháng ngaỳ mong vượt thoát

Ngờ đâu hổn hển ngất ngư thôi !


quá khứ quên đi

tương lai bườc tới

nghĩ mình hữu lý

ngạo mạn với đời


Hôm qua vừa mới tuổi đôi mươi

cuồng điên đã lỡ vận vào người

ta được gì đâu , trên vầng trán

vài nếp ưu tư ngại chán đời


Tình chết dẫu chưa lần hiện hữu

Bạn bè rồi cũng bỏ đi xa

trong trống vắng, thơ ngây đốt cháy

ta đã làm chi hết đời ta



Nụ cười héo hắt

Tiếng khóc lạnh đông

tìm đâu biết tìm đâu

tuổi đôi mươi ngày nào




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả