yêu chưa ?
đâu có biết sẽ yêu anh chừng ấy
giờ si rồi mới hiểu đã lỡ thương
anh ác quá, anh vô tình đến vậy
bỏ cuộc chơi rơi rớt giữa nẻo đường
anh ác quá, bao lời ngày hôm trước
thả theo mây, về đâu nỗi nhớ người
em đâu biết ngày hôm nay mơ ước
ngỡ ngàng mừng giọt đắng vỡ hôn môi
anh ác quá, dưng không làm người lớn
bày trò chơi thương nhớ hát ru ngày
em đâu biết ...
nên bây giờ - mình : bạn
bạn bình thường nên mắt biếc chợt cay
em đâu biết ...
nên bây giờ - không hiểu
bạn bình thường sao chẳng thể ...
humm, say !
(cho một người bạn)
03.18.05