Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Huế Của Em!



Em xa Huế khi em còn bé nhỏ
Tuổi thần tiên nhảy nhót bước chân đi
Dáng ngoan hiền trong khoé mắt nhu mì
Hồn dịu ngọt đùa vui cùng hoa bướm

Vườn thơ ngây tuổi em vừa mới chớm
Tóc mây dài chưa đủ chấm vai thon
Môi hồng tươi nũng nịu trái mơ ngon
Làm ngớ ngẩn phượng hồng tô đôi má

Huế của em khung trời mưa rất lạ
Hiu hắt về lạnh giá thổi từng cơn
Cái rét thơ ngày cuộn kín chăn đơn
ấp ủ mãi tuổi thơ hồng mơn trớn

Huế của em mùa hạ về phượng thắm
trải đầy đường như xác pháo vu-quy
Cành phượng trên cao níu tới xuân thì
Nhưng em vẫn là em chưa đủ lớn

Huế của em bây giờ xa xôi lắm
Biết đâu tìm Huế cũ của mộng mơ
Những chiều buồn xứ lạ dệt vần thơ
Thương gởi lại chút tình riêng xứ Huế



3/18/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả