Em Ở Đây II
Em ở đây để nhìn anh hạnh phúc
Bên một người con gái khác, thay em
Mỉm môi cười sao trái tim đau buốt
Đoạn đường nào đoạn đường của mình quen?
Những bài thơ anh làm xưa riêng tặng
Em đem về, thành kỷ niệm ấp iu
Nay đọc lại nghe lòng sao quạnh vắng
Anh tặng người, ưu ái biết bao nhiêu
Thôi hãy để em thành cơn gió nhẹ
Bay đi xa như chẳng thể nào ngờ
Chuyện tình buồn hay mây chiều vướng lệ
Rơi xuống đời, mưa kết một bài thơ
Em ở đây lặng lẽ nhìn cảnh cũ
Nhớ người xưa bằng nỗi nhớ nao lòng
Cây tình yêu có lần mong kết nụ
Sao vội vàng gục ngã trước gió giông?
Anh có trách, thì thôi em đành chịu
Lời nói ra anh chẳng hiểu bao giờ
Hãy xem như kiếp nào em còn thiếu
Trả anh rồi bằng... buồn đến... ngẩn ngơ...
031805