Mắt Mẹ ,Huế
Mắt Mẹ Huế như mùa xuân cương thỗ
Buổi lâm triều Hoàng Đế ấm châu thân
Quỳ tung hô vạn tuế trước bệ rồng
Các con Mẹ muôn nét vàng son thắm
Mắt Mẹ Huế nên lòng con luôn ấm
Bởi mùa xuân Mẹ cho hết tình thâm
Như nước sông hương bến ngự trầm ngâm
Chia muôn ngàn những nhánh ngọt bao năm
Ơi ! mẹ Huế mắt ngời ánh xa xăm
Thôn vĩ dạ tiếng gà chừ gáy sáng?
Nhắc đàn con sách vỡ ráng chăm nì !
Để ngày mai "Ôn mệ" được yên vì
Mắt Mẹ Huế lạ chi tề trong suốt
Trăng u buồn vì thua Mẹ hồ thu
Nước rung rinh khóc thua màu biếc
Thủy tinh buồn vì mắt Mẹ long lanh
Mắt Mẹ Huế nên Ngai Vàng Cha vững
Và đời con Hoàng Tử sẽ đăng ngôi
Rạng lòng Mẹ gái trai danh thành toại
Mắt Mẹ Huế ơi ! nữ hoàng một cõi.