Con thuyền không bến
Thuyền ra khơi giữa muôn cơn sóng
Giạt phương trời nam bắc về đâu?
Trôi lênh đênh vô cùng biển rộng
Bến tương phùng hồ hải nông sâu
Mẹ quê hương mưa nắng hai màu
Buồn vô tận bến đời không hướng
Thuyền mãi trôi theo chiều gió chướng
Lạc loài thêm từng giọt máu đào
Con hôm nay theo mầm thế kỷ
Xin một lần về lại hoang sơ
Gió thổi xuôi, khó trôi về ngược
Nên cánh bườm con mãi chơ vơ
Trăng hiu hắt đợi chờ lơ lững
Đất u buồn cay đắng vu vơ
Gió rét mướt đưa mây hờ hững
Thuyền không bến , muôn trùng sóng vỗ