Bài Thơ Mới
Sáng nay em viết cho anh
Những dòng thơ mới tròng trành lời yêu
Bởi đêm qua nhớ thật nhiều
Nhớ môi, nhớ mắt, nhớ... điều anh trao
Anh trao một nụ hôn đầu
Rồi hôn theo gió bay vào cõi... em
Để chiêm bao chuyện thần tiên
Nghe con tim cứ gọi tên anh hoài
Ừ thì anh cũng có tài
Làm cho em nhớ, tháng ngày chỉ... anh
Thơm tho em cất để dành
Chờ anh hôn nữa, tình thành thiên thu
Sáng nay nhuốm bịnh tương tư
Đường xa diệu vợi, rối nhừ ruột gan
(phải đâu ngàn dặm quan san
tại em nhớ, mới mênh mang nỗi buồn)
Không thề biển, chẳng hẹn non
Khi tim còn đập em còn yêu anh
Non kia cao ngút ngàn xanh
Biển kia lớn quá mong manh cánh buồm
Chỉ mơ anh ở thật gần
Gần như hơi thở ân cần trong em
Chỉ mơ anh ở kề bên
Gần như khoảng cách đủ len sợi tình
Bài thơ mới của đôi mình
Tặng anh như một niềm tin giữa đời
Yêu anh và chỉ anh thôi
Thế gian dù mấy tỉ người, ngại chi...
031905