đã vừa lòng chưa ?

em quyết thắp nắng say mùa mới
thả nỗi nhớ ngoan rụng xuống thềm
cài tóc hoa thơm qua phố hẹn
yêu thương gởi gió trả giấc riêng

gởi ngày hôm qua lên áo tím
trả người một thuở biết yêu anh
một thuở yêu người
ừ, kỉ niệm
mong manh sương khói
mộ tình xanh

hôn ngày hôm nay lên áo trắng
lunh linh mắt biếc nhuộm mây hồng
có chút ngỡ ngàng nơi vạt nắng
đâu tiếng nói cười rón rén thăm

mới biết bình yên chưa say giấc
sóng vẫn từng cơn nhớ gọi mùa
người đã vừa lòng chưa, hạnh phúc
anh đã vui gì khi gió mưa

lạ quen cứ mãi theo miền nhớ
trăm trăm trở giấc vẫn lạ thường
người đã vừa lòng chưa, mảnh vỡ
rớt đậu môi thơm, vương vấn - còn

người đã vừa lòng chưa, miền nhớ
cài tóc hong sâu một nỗi buồn ...

03.19.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả