anh chỉ là thơ

anh chỉ là bài thơ
trải ra một dòng mơ
sao em lai không thấy
như e thẹn phai mờ


đêm nay anh thầm kể
theo nhip cuồng mênh mang
cuộc đời đầy thay đổi
vì mơ hay mộng tàn


nhưng anh chỉ là thơ
nức nở lúc không ngờ
nu. cười trong ngang ngữa
dòng lệ ngân trong mơ
anh trảỉ tình trên thơ


anh chỉ là dòng thơ
vươn lên trong say đắm
ảo ảnh đang chờ mong
xúc động bởi môi nồng


đêm nay không thể dấu
sâu kín của cõi lòng
sao em lại chẳng thấy
bao tâm sự cần trao


đêm nay anh hé cửa
tâm hồn lẫn con tim
trong im lặng nhỏ buồn
ngã đâu trong mơ ươ’c


19/3/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả