Lơ lửng



Có nghĩa gì đâu
Chữ tình chữ tiếc
Hạnh phúc buồn đau
Chữ nào chưa viết ?

Nghĩa còn vân vân ...
Biết đâu là đúng
Bên trĩu đòn cân
Bên kề họng súng

Chữ rộng thiên hà
Nghĩa sa hèn mọn
Trúng hồng tâm ta
Bao lần tên nhọn

Giấu sắc vào không
Rừng thu thay lá
Soi thấu lòng sông
Ðánh rơi mặt nạ

Ðóa sầu nhân hai
Trong gương tình muộn
Trong nghĩa tàn phai
Hai hàng nến lụn

Chữ bơ vơ khóc
Nghĩa đời đi qua
Lăn theo triền dốc
Hạt thơ tình già

Chữ vào xa lộ
Trên lưới tình tôi
Dựa lưng nỗi nhớ
Ý thơ nghĩa đời

Ôm nghĩa buồn vui
Bổng trầm nhạc điệu
Vần rụng chữ rơi
Lơ lửng giữa trời ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả