Thương mãi ngàn năm, mây trắng bay
Mây ngàn bay mãi về đâu hỡi !
Gởi chút tâm tình với núi sông
Rừng xưa chim hót lời tha thiết
Người ở phương trời dạ có mong
Vời vợi ngàn sao, trăng một bóng
Vẫn mãi âm thầm thương cố nhân
Tinh tú xoay quanh từ muôn ngả
Trăng vẫn chung tình đứng lẻ loi
Mây hỡi ngàn năm mây vất vả
Chớp bể mưa nguồn tụ lại tan
Bay mãi về đâu ? mây quen lạ
Thời gian không đợi, bóng câu qua
Thương mãi ngàn năm mây trắng bay
Tình xưa sông núi hồn phơ phất
Trăng sáng, trăng lu, trăng thổn thức
Mây vẫn xa vời trăng nhớ ai .