Xoay Vần
Tà dương hạ cánh chim chiều
Cỏ non vương bụi, nhạt phai sắc trần
Phong vân đùa giỡn trên cao
Đất trời xoay chuyển, ngày vào bóng đêm
Trời đứng gió, lòng người cũng chững
Lá không đưa nhịp sống cũng thừa
Thứ nhỏ nhoi rộn ràng thêm thơ mộng
Cho ta vui từ mạch nhựa trào tuôn.
Khi ta buồn ta thấy trời đất tối
Khi ta vui thì nó lại rạng ngời
Con người ơi ! có mấy nguồn xúc cảm
Cứ xoay vần như vũ điệu ngàn năm
Có cái nấm hoang vừa mọc
Trên nền đất bạc hiu hiu
Rồi mai nấm con hoan lạc
Mọc lên mừng kẻ chào đời
20/03/05