Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH THƠ ...



Thơ tình là ... những mãnh hồn tan vỡ
Đem nỗi lòng hòa với mực viết ra
Để gom thành giọt lệ phút chia xa
Che đi những niềm đau thương dấu kín

Thơ tình ấy ... bao lần tôi câm nín
Có ai nào biết được nỗi lòng ta
Cả trời yêu ta xây mộng viết ra
Cho người ấy hiểu lòng ta vẫn đợi

Thơ tình này ... vẫn hoài anh chưa nói
Vì vần thơ anh viết lúc mộng mơ
Chuỗi thời gian niềm trống vắng đợi chờ
Em sẽ hiểu ... đừng bao giờ em hỏi

Thơ tình khi ... anh viết bằng nhiều lối
Bằng con tim, bằng tất cả yêu thương
Nên tình thơ như vướng bận chuyện buồn
Em hãy đọc ... như bao lần đã đọc

Thơ tình anh ... bao đêm dài thao thức
Lúc vui buồn tâm sự gửi ngàn phương
Bài tình thơ mang hoài nỗi vấn vương
Xin người giữ ... đừng bao giờ đánh mất




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả