Thanh Huyền
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


xuân về ..

thân cóng lạnh gió mùa đông buốt giá
chợt hé mở dịu dàng cánh tim đau
bởi ngoài ngõ con nắng xuân trở lại
tỉnh cơn mê hốt hoảng tháng ngày qua

ngủ giấc muộn phủ trắng tuyết giăng mờ
nỗi riêng tây vùi sâu lòng cô lữ
trên môi cười đã tắt tự hôm nào
cây tình yêu chưa một lần kết trái

những cách chia toan tính ở cuộc đời
hời đôi tay sầu đau xin buông thả
ấm đất trời xuân nở khắp trần gian
tình trăm năm cõi mơ về như thoáng ..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả