MỞ TRANG ĐỜI
Chôn tuổi trẻ trang đời mở vội
Để đắng cay tương hội buồn đau
Ngậm ngùi hai chữ xa nhau
Chiều Thu trút lá tình sâu ngỡ ngàng
Ai san sẽ bẽ bàng nỗi nhớ
Đời buồn tênh ai gỡ niềm vui
Chắt chiu ngày tháng ngọt bùi
Đa mang giọt lệ chôn vùi tuổi xanh
Bao năm tháng độc hành mộng ước
Chắng bao giờ tìm được suối mơ
Bỏ công ngày tháng đợi chờ
Người thương khuất nẽo hững hờ lối yêu
Em muốn trút bao điều tâm sự
Sao trong lòng do dự bất an
Phải chăng sợ lắm phủ phàng
Tình mơ không đến trái ngang thấm đầy
Bao khổ lụy chôn vây tăm tối
Nên trang đời tiếp nối sầu đau
Niềm vui chẳng đến thay màu
Cô đơn vẫn mãi theo nhau trọn đời
Xin cho em một trời hạt nhớ
Để ươm mầm tình vỡ trong tìm
Đừng anh ...xa vắng im lìm
Để em cứ mãi kiếm tìm tuổi mơ