nỗi lòng Mỵ Nương

em thơ thẩn trong vườn hoa tình ái
theo ánh trăng trải lối dẫn em vào
lầu mộng mơ kết ngàn vạn vì sao
nghe nhạc gió du dương cùng tiếng hát

lời anh hát ngọt ngào như suối mát
quyện vào hồn và đọng lại trong tim
khi nhớ thương em không phải kiếm tìm
tình say đắm trong thiên đường diễm ảo

anh yêu em ...anh không yêu châu báu
anh chẳng mê em đẹp nhất trần gian
anh yêu vì màu áo đỏ em mang
và cái liếc nồng nàn em trao gởi

em yêu anh ...trái tim không biết hỏi
không biết nhìn không biết nói anh ơi
thì dù anh là gì ...ở trên đời
không cần biết ....chỉ yêu lời anh hát






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả