DƯ ÂM...
Giấu kín trong tôi, một nỗi buồn...
Dần theo năm tháng vẫn chưa buông...!
Biết ai trao gửi niềm tâm sự?
Khắc khoải sầu riêng... mãi vấn vương...!
Vần thơ thao thức... viết trong đêm...
Ấp ủ niềm đau... đau buốt tim...!
Trăng treo lơ lửng, chờ ai đó?
Hãy đến cùng tôi... cạn nỗi niềm!
Tình xa, xa mãi... cũng nhạt mờ!
Nghe chừng máu lệ. nhuộm trang thơ...
Gửi theo cánh gió từng nhịp thở...
Mỗi phút lịm dần... theo ước mơ!
Đáy lòng vọng mãi tiếng chuông riêng...
Dư âm xâu xé... mối ưu phiền!
Ngọn lửa trong lòng... còn âm ỉ...
Làm sao có được... bến bình yên???