Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhớ Nhiều



đêm nay ngồi nhớ - nhớ nhiều
những ngày của biển
nhớ chiều phố qua
nhớ cái lạnh của miền xa
anh - em đường vắng khi sương đêm mù

đêm nay ngồi nhớ - nhớ nhiều
đêm quán hiên lạ
hai đầu kề vai
khi mưa lạnh phủ lòng đường
trong lòng xe có ấm đôi tay nồng

đêm nay ngồi nhớ - nhớ nhiều
sáu thương tám nhớ
như vần thơ anh
khi tiếng nói tưởng rất gần
để nghe ngơ ngẩn bồi hồi trong em

đêm nay ngồi nhớ - nhớ nhiều
người ơi có nhớ -
nhớ nhiều -
như em!



(trích Văn Học số 224)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả