Có tiếc chi
Có tiếc chi khi tinh rời cõi mộng
Khi thoáng buồn làm đắm những ước mong
đã ra đông buồn lắm cũng không còn
bao chiếc lá vàng rơi theo gió lốc
Có tiếc chi dù ân tình đã bạc
cuộc tình nồng như bọt biển đảo điên
nếm giọt thương giọt nhớ vạn lệ sầu
ghen tức lắm cũng tàn như sương khói
có tiếc chi dư tình trong nắng hạ
bên môi hồng xao xuyến sóng thu bay
cố gieo chi hạt tình trên đất lạnh
đau một lần hoang vắng vạn sầu mong
có tiếc chi tháng năm dù lặng lẽo
vẫn đợi chờ buồn tẻ nỗi tình xa
Thuyền mơ qua nghiêng ngả đắm câu thề
Tình đâu nữa dường như theo lô’i rẽ
21/3/05