nỗi lòng Quỳnh Như

Phạm Thái ơi ...em gọi anh lần cuối
trong nghẹn ngào đầy tiếc nuối anh ơi
bao trái ngang trắc trở của cuộc đời
sao trời lại dành riêng cho em hết

em chỉ còn tìm quên trong cái chết
mang mối tình tuyệt đẹp đến thiên thu
dưới huyệt sâu đầy bóng tối âm u
mắt nhắm chặt tim như còn thổn thức

mình yêu nhau không có chi ngờ vực
anh trai tài em gái sắc sánh đôi
thơ ân tình viết dưới ánh trăng soi
mây nũng nịu tặng thêm lời yêu mới

mình hẹn nhau khi mùa xuân mở hội
anh trở về nối lại mộng yêu đương
chợp mắt thôi mình đã mất thiên đường
anh mải miết phong sương đời tranh đấu

em khuê phòng đem nghẹn ngào cất dấu
mẹ cha đâu hiểu thấu được tình mình
đòi gả em cho một gã thư sinh
nhiều tiền của nhưng thiếu tình thơ mộng

em lấy chồng làm sao em vui sống
khi tâm hồn còn khoảng trống mà thôi
trái tim thơ nồng cháy đốt tàn rồi
em phải chết cho tròn lời thề nguyện

mai anh về nếu anh thương kỷ niệm
viếng mộ em hãy âu yếm gọi tên
Quỳnh Như ơi...bao tha thiết dịu êm
ru em ngủ thiên thu trong mộng đẹp




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả