Cô Bé Ta Quen

Cô bé ta quen đẹp lạ thường
Cao cao trăng trắng ngó là thương
Mắt môi mũi miệng như tiên nữ
Rung động hồn người tiếng tơ vương

Cô bé ta yêu mới lấy chồng
Hết rồi năm tháng những chờ mong
Còn gì trong tim mà luyến tiếc
Khóc thương phận bạc kiếp diêu bông

Mái tóc đuôi gà đã điểm mây
Vần nhăn khoé mắt nhẹ phơi bày
Cô bé hôm nào không còn nữa
Tuổi đời quá nữa tiếc lắm thay

Cô bé ngày xưa tuổi đã già
Chồng con nặng gánh hết thướt tha
Áo quần xốc xếch chây tay lấm
Còn gì xao xuyến tim xót xa.

Andy Nguyen March 21, 2005





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả