chuyện tình thơ (Trần Can )

chuyện tình thơ nhuộm một màu máu đỏ
nước mắt người đổ xuống thành dòng sông
Thiên Tình Sử đọc xong lòng xúc động
tôi khóc người hay lệ nhỏ thương tôi

trái tim tôi chừng như nát tan rồi
khi thơ đến dìu tôi qua lối mộng
thật quyến rũ nên bỏ quên đời sống
mở vòng tay ôm gọn chữ Yêu vào

tầm mắt nhìn lấp lánh những vì sao
hoa cỏ biết chiêm bao ngày tháng hạ
đêm chìm xuống ảo hình xôn xao lạ
thơ ân tình lơi lả đắm say mê

mây của trời tôi muốn lấy đem về
trải dưới nắng thả hồn tôi trên đó
nghe rất rõ ngàn lời yêu trong gió
gọi tên tôi thùy áo đỏ ...tình thơ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả