Chờ Nhau
Ta xa
vạn dặm
nẻo về
đăm đăm
Ngàn năm
non nước hẹn thề
Trăm năm
một cuộc gia tề trước sau
Lòng chợt quặn đau
Lệ mau khoé mắt
Xa người dấu yêu
Lòng nào chợt hiểu
Khó ru vạn điều.
Sách ghi chuyện cũ
Đợi trọn mười năm
Cười sao quá dễ
Ta chỉ một năm
Khó khăn diệu vợi
Than ôi,
những phút yếu lòng
Chút gì bồng bột
Khát khao...
Ta tin em
Như thuở ban đầu
Ta yêu em
Và cố chờ nhau
Một ngày rộn tiếng hoan ca
Tự tâm ta mãi chẳng xa cắt lìa.
Thương tặng em yêu, đợi anh em nhé!
Và anh sẽ đợi em.
(Nhật ký viết cho em...)