Nhớ ơi!...
Lòng đau như cắt em nghĩ đến ai
Trăm năm cõi mộng dập dờn bâng khuâng
***
Nhớ người suối lệ trào dâng
Dường như nặng hạt, mưa ngàn cuối thu
Ơi trong giá buốt sương mù
Giá như anh có, đêm ru tình hồng
Thương ơiii, nỗi nhớ hoài mong
Thiết tha vọng lại mặn nồng - tiền duyên!
Trăm năm lạc cõi bình nguyên
Ơi em dạ nát cánh uyên mộng bình!
Hôm nào mộng nở cánh Quỳnh
Dìu em lối nguyệt - võng tình đong đưa
Hôm nào ngọt tiếng dạ thưa
Ơi em chết lặng - nhặt thừa tiếng vui
Nhớ ơi, dạ mãi ngậm ngùi
Lòng đau, tim thắt!...Ai dùi duyên ta!
***
Vườn cà chớm nụ chửa ra hoa
Vòng tay chắn gió mãi phương xa
Mong manh lá úa, mơ dáng cũ
Bao giờ xuân tưới ngát hương hoà?