Hai Chị Em
Hai chị em dạt hai phương cách biệt
Chung nỗi đau cùng niềm nhớ quê hương
Chị uất nghẹn nhìn trời Nam da diết
Em ngậm ngùi với kiếp sống dặm trường
Chị là ai? chưa bao giờ gặp gỡ!
Cảm vần thơ thương nét chữ Lạc Hồng
Lòng trăn trở tiếng non sông than thở
Hồn mang mang theo bút lệ tuôn dòng
Chị là ai? nghiệp thi nhân chuyên chở
Khối tình quê tình nước lẫn tình người
Chiều hun hút giọng tủi hờn trong gió
Dân Nam ơi! sóng đỏ lở núi đồi
Hai chị em dù hai phương cách biệt
Mơ một ngày cành Việt trổ muôn hoa
Thoảng hương mạ khắp ruộng đồng xanh biếc
Chị cùng em trút cạn chén Quan Hà.
03/21/2005