Thương những cơn mưa
Cơn mưa bụi về ngang thành phố nhỏ
Hạt nào rơi ướt đẫm trái tim người
Hạt nào vừa tưới mát cả tình tôi
Nên nỗi nhớ cũng theo về chầm chậm
Em có biết từ phương xa ngàn dặm
Những cơn mưa vẫn ươm mộng cho đời
Bóng chiều tàn nhìn mây xám nhẹ trôi
Tôi cứ ngỡ bóng em về đâu đó
Chút tâm tình gửi qua theo làn gió
Mất bao ngày cũng sẽ tới gần em
Thời gian nào lặng lẽ trải dài thêm
Cơn mưa vẫn rơi nên người bước vội
Thương những cơn mưa chìm dần bóng tối
Cho ai tìm về bên lối ngày xưa
Có ngõ rêu phong che khuất đón đưa
Nên tình mất tự bao giờ không rõ ...
22/3/2005