Bài thơ không dán tem
Nhớ lúc em làm thơ
"Bài thơ bên cửa sổ"
Là tháng ngày ngu ngơ
Tình ấy thật mơ hồ
Thơ buồn, em dán tem
Đề tên mình , người nhận
Rồi đợi chờ bâng khuâng
Thế đấy! tình đơn phương
Mùa thu ngồi đếm lá
Rơi ngập cả sau vườn
Mùa đông lạnh xót xa
Tết, nhung nhớ nằm nhà
Trời tưới mấy cơn mưa
Nước tràn từ bên kia
Lệ ứa tự bên này
hỡi tình thấm nhau chưa ?
Hôm nay đọc bài thơ
Buồn em vơi rất nhiều
Lòng cũng bớt quạnh hiu
Cứ ngỡ là trong mơ
Tình em, tình tuyệt vọng
Dại khờ mãi chờ mong
Bài thơ bên cửa sổ
Từ nay khép lại lòng
Từ nay em khép cửa
Thôi ngắm ánh trăng tà
Em về ...
... chải lại ngày qua
Sợi than, sợi trách, sợi tha thứ mình
2005Mar22