Nghiêng Ta Về Cởi Áo Cho Ta -


Có những ngày nắng khuất ở trên cao
Em trốn vào mây khoe màu áo ngủ
Tôi buớc vào thơ phơi bày tính ngữ
Nhớ tích Eva - Nhớ thuở Adam ...

Một trăm con mắt trần gian ngần ngại
Một ngàn đôi chân bỏ trần gian lại
Ấp ủ một đời nguyệt trắng như hoa
Thử thách ta về cởi áo cho ta

Từng tháng trôi nhanh, từng ngày vụt biến
Tình gần, tình xa; biết đâu là bến
Từng hoàng hôn lên đẩy từng chiều xuống
Ta bỗng già, cái luỡi mọc ra xuơng

Không còn ai - ta ôm ta với bóng
Sao bóng hoài sa ngã ở tay ta
Nên vì em - ta một đời nằm mộng
Mộng lá đầy mà cây chẳng ra hoa

Có những ngày tuyết vỡ ở trên không
Em trốn vào Đông, vào lòng nỗi nhớ
Ta buớc vào thơ tình cờ như gió
Thổi buốt thiên nhiên lạnh cả thiên đuờng ...


Dec.13.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả