Liêu trai 2



Lặng lẽ ngông cuồng dệt giấc mơ
nhờ trăng nhắn gió chuyễn mong chờ
trang thơ kết tụ tinh say dại
e người trách móc "lại vu vơ"


Vẫn biết yêu say nẩy đợi chờ
mộng đào ôm ấp giữa con mơ
chung quanh bão tố không màng đến
trời đất quay cuồng chẳng ngẩn ngơ


Có lẽ đắm yêu nên dại khờ
đan dòng kỷ niệm rối như tơ
mơ nâng ly rượu mừng em đến
duyên kiếp nghìn năm đã đợi chờ



chợt tỉnh giấc say vỡ bóng hồng
ái ân tan nhẹ vào hư không
lung linh cánh gió qua mành cữa
vẳng khúc khích cười cõi chờ mong




25/3/03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả