Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khúc Tình Điên Lưu Vong


ta đã nhớ những điều trái tim không chứa nổi
và quá nhiều như khoảng trống vô cùng
van tim chùng lời ca
khúc tình điên lưu vong
vũ trụ quay cuồng bằng hố sâu vực thẳm
như người thủy thủ leo lên triền cao
tìm ngọn hải đăng mù trong đêm tối
thuyền đời theo sóng đã lênh đênh
tình yêu em từ thủa chưa thắm môi
đôi mắt căng tròn,thoáng gió lòa
chú còng lạ lẫm
khoảnh cát ướt dưới chân
chiều đã tối đêm về chia con sóng
vũ trụ viền đen trí nhớ vô hồn


chiếc lá rơi sau mùa trăng cũ
chẳng còn gì là mộng tưởng sau cùng
trong giâc mơ . Những kỷ vật lãng quên
ánh trăng tan vào đọt lá mùa sau
ngõ đêm khuya chợt bóng dáng ai về
đoạn cổ độ vẫn còn đó . Khua vang
bước chân đôi tình nhân qua mau
chỉ là niềm tưởng nhớ
khúc tình điên lưu vong


ta bốc điện thọai
cố bới tìm những con số trong ký ức
đã trốn vào tiếng khóc câm nín
của gã đàn ông-không nhà


cơn mơ bãng lãng bay qua miền tâm thức
tưởng chừng như bắt được em trong vòng tay
đôi tay thô lỗ mà tình thì ngút ngàn
nhưng trí tưởng có hạn
ta bồng bế em
như cõng ánh trăng tan
biết bao giờ bắt được
thịt da thơm. Bàn tay nồng ấm. Môi hôn cuồng vã


người thủy thủ quay về con tàu năm xưa
HQ-801,Green Wave, tên những con tàu
đã mục nát bên triền hải đảo
Guam,tiếng gọi mơ hồ
Gap-Gap,bãi biển mù xa
Thành Phố Lều,tên gọi đầu đời của người di tản
Asan,em như người tình nhỏ
ta đã ôm trên bãi cát năm nào
chiều mưa phi trường-Anderson, đợi chuyến bay
chuyến phiêu du, hay lưu vong,cũng thế!
đời di tản có nghĩa là đánh mất
từng ngày qua và chẳng biết về đâu


ta đứng ngẩn bên thềm phố lạ
có tiếng ca dậy sóng từ tim
quặn thắt!!!!xót đau!!!!!
khúc tình điên lưu vong

032305




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả