Nắng Tháng Ba
Tròng trành cái nắng tháng Ba
Thắp trên hoa cỏ, lụa là mùa Xuân
Đọc bài thơ mới, bâng khuâng
Ngỡ như bóng dáng tình quân qua thềm
Khẽ khàng một giấc mơ êm
Xanh xanh lá biếc mọc triền nhớ thương
Giang tay đón gió ngàn phương
Áp lên môi má ngọt dường... nụ hôn
Nắng về lóng lánh hơi sương
Tình về sáng rực những đường chỉ tay
Thì ra... định mệnh an bày
Nên xui khiến có một ngày gặp nhau
Để rồi từ ấy tình trao
Để rồi từ ấy lao đao nhớ... mình
Viết cho ai lá thư tình
Giữ trong tim một bóng hình để yêu
Hay chăng nắng quá mỹ miều
Nên vừa mới sáng đã chiều tương tư
Hẹn người hẹn ở trong thư
Mà sao nắng biết đợi chờ tin xa
Tròng trành cái nắng tháng Ba
Thắp dòng sông nhỏ chảy qua ước thề
Đến đây thì ở đừng về
Cho mùa Xuân mãi tràn trề ý thơ...
032305