Nếu
Nếu một ngày anh buồn ghê lắm
Nhìn bầu trời chẳng thấy mến yêu
Nhìn hoàng hôn hoang vắng tịch liêu
Anh bơ vơ giữa cuộc đời nghiệt ngã
Bạn bè anh, đều nhìn anh xa lạ
Hãy gọi em một tiếng nhé anh
Em không thể làm bầu trời rực sáng
Cũng không thể biến buổi chiều thành buổi sáng
Nhưng em hứa, sẽ bên anh mãi mãi
Bất cứ khi nào anh cảm thấy cần em
Em không là thiên sứ
Cũng chẳng phải nàng tiên
Em không thể cất đi những ưu phiền trong anh
Nhưng em hứa, sẽ cùng anh chia sẻ
Nỗi buồn nào rồi cũng đi qua