Cõi vô hư

Những xưa ...vườn cũ thoáng hương bay ...
Lặng lẽ vu vơ với tháng ngày
Quanh quẩn một chiều hoa đã úa
Nghe sầu vụn vỡ tháng năm phai

Nhịp đập con tim dường rất ngại
Mơ hồ một nửa cuối chân mây
Bỗng đâu không hẹn mà gặp lại
Còn chăng năm tháng với những ngày ...

Mùa xuân dẫu đẹp , buồn đông chí
Bình minh rạng rỡ, hoàng hôn khứ
Xích đạo xoay vần nửa trắng đen
Tịnh tâm nhân ảnh cõi vô hư !

Từ nay thôi nhé, em xa mộng
Thoát vòng hệ luỵ ái, sân, si !
Tịnh tâm hồi hướng lời kinh kệ
Đau thương quên bỏ ! dù "thi vị"

Trần gian vô lượng chọn từ bi ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả